An ninh Đặc khu Quảng Đà trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 (Kỳ cuối: phút giao thừa vang dội)

Thứ tư, 27/12/2017 13:06

Quán triệt quyết tâm của Đảng, toàn lực lượng An ninh Đặc khu Quảng Đà đã tích cực chuẩn bị với tinh thần hết sức khẩn trương và chu đáo về mọi mặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh đều nhận thức được cuộc chiến đấu trước mắt có thể gian khổ, ác liệt, hy sinh nhưng do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, tất cả đều hướng về phía trước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Người dân Đà Nẵng xuống đường Tết Mậu Thân 1968.

Theo kế hoạch, giờ G sẽ là lúc giao thừa Tết Mậu Thân, tức là 0 giờ đêm 29 rạng ngày 30-1-1968, nhưng sau đó có lệnh hoãn sang đêm 30 rạng ngày 31-1-1968 (đêm Mùng 1 rạng ngày Mồng 2 Tết Mậu Thân). Ở Quảng Đà, hầu hết các lực lượng nhận lệnh hoãn chậm, nhất là các bộ phận tiếp cận mục tiêu, nên vẫn cứ nổ súng theo giờ đã quy định. Trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân, các lực lượng vũ trang đồng loạt nổ súng vào sân bay, trận địa pháo, sở chỉ huy chi khu quận lỵ của Mỹ - ngụy. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở Đà Nẵng, Hòa Vang bắt đầu. Lực lượng ta tấn công địch theo nhiều hướng. Mỹ - ngụy tập trung lực lượng, phi pháo phản kích quyết liệt và phong tỏa các ngả đường. Giao liên của an ninh từ thành phố ra báo cáo tình hình lúc 11 giờ và sau đó mất hẳn liên lạc cho đến mồng 3 Tết. Trong nội thành, sáng 30-1-1968, theo kế hoạch, quần chúng tập trung tại sân chùa Tỉnh hội để tham gia biểu tình xuống đường, kêu gọi nhân dân nổi dậy làm chủ thành phố. Lực lượng quần chúng từ các hướng ở ngoại ô, Tây bắc Hòa Vang tiến đến Nam Ô - Xuân Thiều; phía Nam tiến đến Đò Xu; phía Đông Nam tiến đến Non Nước để tiến vào thành phố nhưng đều bị địch phản kích chặn lại gây nhiều thiệt hại. Lãnh đạo chỉ huy các đoàn biểu tình ra lệnh dừng lại và rút lui. Như vậy, kế hoạch hiệp đồng giữa tấn công và nổi dậy không thực hiện được.

Do thời gian tiến công có thay đổi, việc tấn công giữa các lực lượng không thống nhất, địch đề phòng ta tấn công trong dịp Tết, nhưng các lực lượng của ta đã đồng loạt, nhanh chóng, bất ngờ tấn công sâu vào các sào huyệt của địch làm cho chúng không kịp đối phó. Cuộc Tổng công kích, tổng khởi nghĩa tuy chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng có ý nghĩa to lớn. Đây là lần đầu tiên ta tấn công sâu vào hậu cứ của địch ở Đà Nẵng và các quận lỵ, thị trấn khác, góp phần làm tiêu hao sinh lực địch. Lực lượng An ninh Đặc khu Quảng Đà đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, từ khâu chuẩn bị, đảm bảo bí mật trước và trong cuộc tổng tiến công cho đến việc đưa đón và bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo trong thời gian trụ lại thành phố và rút về căn cứ sau đợt tấn công. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ an ninh đều thể hiện ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, có đồng chí đã anh dũng hy sinh, nêu gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tiêu biểu là tấm gương của đồng chí Ngô Thị Huệ, nữ chiến sỹ giao liên điệp báo Ban An ninh Đặc khu Quảng Đà đã dũng cảm, mưu trí vượt qua mọi sự kiểm soát của địch để phát triển mở rộng mạng lưới cơ sở trong TP Đà Nẵng. Có những lúc vượt qua đoạn đường chỉ khoảng hơn 500m, đồng chí phải cải trang 5 lần để che mắt địch, đưa tài liệu theo đường dây tuyệt đối an toàn.

Cuộc tiến công và nổi dậy tại Đà Nẵng nói riêng, Quảng Đà nói chung đã huy động rất lớn tinh thần yêu nước và ý chí tiến công tiêu diệt địch của quân dân ta. Dù Đà Nẵng là vùng nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Mỹ-ngụy, song quân dân ta đã bất chấp hy sinh, gian khổ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ đắc lực cho kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy trên toàn thành phố. Với cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, quân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù, thể hiện quyết tâm hành động cách mạng, tinh thần ủng hộ cách mạng hết mình, với một khát vọng duy nhất "Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đại tá, TS. Lê Văn Tam - Giám đốc CATP Đà Nẵng